Đau khổ vì phải sống với chồng quá… khéo léo trong lời nói.
Chồng khéo ăn nói thường được xem là điều tốt, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể gây phiền toái cho vợ. Hoàn Quang Trung, một người phụ nữ ở Hà Nội, đã trải qua hai năm hôn nhân với một chồng đào hoa và thích thể hiện bản thân. Sự ghen tuông của Hoàn đã trở thành chuyện thường ngày, khiến bạn bè ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó thông cảm với cô. Chồng cô, Hùng, không đẹp trai hay tài giỏi, nhưng lại thu hút phái nữ nhờ khả năng ăn nói.
Hùng thường xuyên tỏ ra ga-lăng, nhận trách nhiệm "tìm hạnh phúc" cho bạn bè mà không cần nhắc nhở. Ban đầu, Hoàn cảm thấy sốc khi biết chồng mình thoáng tính như vậy, nhưng khi Hùng năn nỉ và nhờ vả, cô đồng ý, đồng thời cảnh báo anh phải cẩn thận. Dần dần, Hoàn trở nên khó chịu khi bạn bè liên tục nhờ Hùng, đến nỗi anh được tặng một chiếc điện thoại chỉ để liên lạc với các cô gái. Nhiều khi, trong bữa cơm hay lúc nghỉ ngơi, tiếng tin nhắn "tít tít" liên tục khiến Hùng phải tránh sang một bên để trả lời.
Hoàn thấy chồng bỗng nhiên tách ra một góc, bỏ bê vợ con để nhắn tin và cười một mình. Ngày giỗ bà nội, khi cả nhà tụ tập ăn uống vui vẻ, điện thoại chồng liên tục reo, khiến anh phải buông đũa nhiều lần và mất thời gian mới trả lời. Một ông anh họ nhìn thấy màn hình điện thoại và kêu to lên rằng "chú Hùng có bồ", khiến Hoàn hoang mang trong khi cả nhà đùa giỡn. Tình trạng này kéo dài khiến Hoàn không chịu nổi, dù đã nhắc nhở, Hùng vẫn không thay đổi vì sĩ diện. Hoàn hay suy nghĩ, dẫn đến những mâu thuẫn giữa hai người mỗi khi cô kiểm tra điện thoại chồng.
Một hôm, Hoàn quyết định về nhà mẹ đẻ sau khi thấy Hùng nói về việc đưa bạn gái của một người bạn đi chơi. Khi Hoàn đe dọa sẽ sống ly thân vì không chịu nổi cảnh chồng mình tán tỉnh người khác, Hùng cuống cuồng xin lỗi và tìm cách làm hòa. Trong khi đó, Thư ở Bắc Ninh lại lo lắng vì chồng đẹp trai, khéo ăn nói, trong khi cô tự ti về khả năng giao tiếp của mình, mặc dù ngoại hình không kém ai. Hai người làm chung công ty, nên thường bị bàn tán. Thư cảm thấy mình trẻ con, không được lòng mọi người, trong khi chồng luôn được khen ngợi.
Thư buồn bã chia sẻ về việc chồng luôn nhẹ nhàng khen ngợi kiểu tóc mới của cô, trong khi cô thì hay phê phán. Dù họ đi đâu cũng bị mọi người để ý và so sánh, việc làm chung công ty càng khiến họ trở thành đối tượng bàn tán. Thư hiền lành nhưng không ít lần tức giận khi nghe những lời nói xấu từ đồng nghiệp. Cô cảm thấy bức xúc khi có người cố tình chọc ngoáy để hai vợ chồng phải lên tiếng, và những lời chê bai khiến cô không vui.
Thư cảm thấy bực bội. Biết mình yếu kém trong giao tiếp, mỗi khi đi ra ngoài, cô thường để chồng lo liệu mọi việc. Cô hay đứng lặng lẽ sau lưng chồng ở chỗ đông người và chờ về. Dần dần, Thư trở nên khép kín, ít nói và mất đi sự tự nhiên, dễ mến.


Source: https://afamily.vn/kho-vi-lay-phai-chong-qua-kheo-mom-20141128040120523.chn